lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu sóng – h2n

Loading...

[intro]
h2n sóng

[verse]
dữ dội và dịu êm
ồn ào và lặng lẽ
sông không hiểu nổi mình
sóng tìm ra tận bể
ôi con sóng ngày xưa
và ngày sau vẫn thế
nỗi khát vọng tình yêu
bồi hồi trong ngực trẻ
trước muôn trùng sóng bể
em nghĩ về anh, em
em nghĩ về biển lớn
từ nơi nào sóng lên
sóng bắt đầu từ gió
gió bắt đầu từ đâu
em cũng chẳng biết nữa
khi nào ta yêu nhau
con sóng dưới lòng sâu
con sóng trên mặt nước
ôi con sóng nhớ bờ
ngày đêm không ngủ được
lòng em nhớ đến anh
cả trong mơ còn thức
dẫu xuôi về phương bắc
dẫu ngược về phương nam
nơi nào em cũng nghĩ
hướng về anh một phương
ở ngoài kia đại dương
trăm ngàn con sóng đó
con nào chẳng tới bờ
dù muôn vời cách trở
cuộc đời tuy dài thế
năm tháng vẫn đi qua
như biển kia dẫu rộng
mây vẫn bay về xa
làm sao được tan ra
thành trăm cơn sóng nhỏ
giữa biển lớn tình yêu
để ngàn năm còn vỗ

lirik lagu lainnya :

YANG LAGI NGE-TRENDS...

Loading...