lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu trông trăng – l.a.n.a (vn)

Loading...

ới a đêm rằm
ới a em nằm
nằm là nằm trông trăng
vết mực nhòe trên tờ giấy trắng
đôi mắt nhòe thêm vì ánh trăng
biết lòng mình chẳng còn vương vấn
nỗi niềm này đâu kể hết trong
một trang sách
loài người chỉ là kẻ lãng nhách
và ta chẳng trách điều mình cân nhắc
mọi thứ cân bằng chỉ là thô rát
chìm trong làn khói
khói phủ đầy cổ họng
lấp đầy lời nói
chẳng cần thi ca
kẻ nghèo hèn
không thể ngân khi bụng đói
hấp hối lấp lối
đám mây mờ che nửa vầng trăng tàn
khao khát ngơ ngác
dưới gốc đa cô độc trên thiên đàng
ới a đêm rằm
ới a em nằm
nằm là nằm trông trăng
ánh trăng vàng trong chiếc gương bạc
ánh trăng tàn soi tỏ thế gian
ánh trăng nằm ngang dưới hiên nhà
ánh trăng trèo lên đỉnh lang biang
ngọn núi đá đứng chờ người muôn nẻo
đeo cặp túi khóa
trời tối quá
xóa dấu chân ai chạy
dẫm đạp lên nhiều tán lá
qua đường mòn
hòn vọng phu vẫn đứng như yên
nhớ như in một cái tên
chớ không quên, dưới mái hiên
đợi trăng lên
không thấy rõ mặt người
biết được cái gì về nhau
có bà lão bật cười
trông vậy mà nhiều niềm đau
hiểu được đâu thật nhiều chiều sâu
ánh trăng kia, nó lại tỏa sáng
mang một người bay lên trên không
rồi lại trở về sau
ới a đêm rằm
ới a em nằm
nằm là nằm trông trăng
ánh trăng vàng trong chiếc gương bạc
ánh trăng tàn soi tỏ thế gian
ánh trăng nằm ngang dưới hiên nhà
ánh trăng trèo lên đỉnh lang biang
ới a đêm rằm
ới a em nằm
nằm là nằm trông trăng

lirik lagu lainnya :

YANG LAGI NGE-TRENDS...

Loading...